Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quán Thanh

Tác giả: Lê Huy Trứ

Dế xướng ca trong khe đá
Âm thanh rền rĩ rã cao
Rộn ràng liên tu bất tận
Như chuông ngân nhịp mõ kinh
Văng vẳng bến ma bờ giác
Ta giác ngộ hay nhập ma?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cứ Tưởng
  • Đời Quá Đẹp
  • Tiểu Sử
  • Bất Tận Thông
  • Nhậm Vận
  • Tiên Nga
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Tân Hận Đồ Bàn
  • Tranh Vân Cẩu
  • Hồi Đầu
Thơ tương tự
  • Thành (Nguyên Nhân)
  • Thanh Âm Cuối Tuần (Nguyễn Thị Lệ Trang)
  • Thanh Bần (Đuyên Hồng)
  • Thanh Bần. (Minh Tuấn)
  • Thanh Bình (Tlan)
  • Thanh Bình (Sương Anh)
  • Thanh Bình (Nguyên Tử)
  • Thanh Bình (Việt Phúc)
  • Thanh Bình Cuộc Sống (Phuong Vuong)
  • Thánh Cả & Gia Đình (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Đêm
  • Từ Em Áo Tím, Ma Nữ Hồ Ly
  • Cô Bé
  • Tôi Đếm Thời Gian
  • Miền Nắng Ấm
  • Phan Thiết Chiều Chớm Đông
  • Đã Cạn Nguồn Thơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (449)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1323)
  • Ngày Hạ Chí
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hùng
  • Chiêu Hoàng
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
©2026 - CungThuGian.com