Thanh Bần.

Tác giả: Minh Tuấn

Thanh bần nghèo khó ai rằng hay
Nhà gió đến chơi suốt cả ngày
Giường chiếu mất đâu,trơ một chõng
Nằm đau ê ẩm ,mỏi chân tay...

Thanh bần ai thích thử làm ngay
Bụng đói suối reo suốt cả ngày
Chân bước không xa vì đói lả
Bằng nghèo...Ai cấp...Chắc cầm tay.

Người chê lười biếng...Ừ đành vậy
Kẻ nói cuồng ngôn...Đúng lắm thay
Sử ký bao lần ta đọc kỹ
Người xưa tài giỏi vẫn sầu cay.

Thanh bần do số ai người hay
Chịu khó chung lưng cấy với cày
Nước nổi lúa chìm ai nói giỏi
Nhà hoang trơ chõng ,chốn Tâm bày.

Cũng may khí thở trời không bán
Giọt nước dòng sông khỏi phải mua
Ngọn lửa cả đời xin lối xóm
Thanh bần có phải khổ hơn hay...
Chưa phân loại
Uncategorized