Quá Giang

Tác giả: Thiên Ân

QUÁ GIANG
Em đành quá giang một đoạn
Đường thơ giọt nắng thêm hồng
Bánh xe lăn đều thấp thoáng
Chở em về với chờ mong

Xưng hô ngọt ngào tình tứ
Anh, em đúng nghĩa. đúng vần
Tóc bay đôi điều lưỡng lự
Quay nhìn đôi mắt phân vân

Em quá giang về nơi đó
Quê nhà sớm nắng chiều mưa
Màu mắt quê hương lấp ló
Nghiêng bóng hàng cau,hàng dừa

Em còn tung tăng chim sáo
Bóng dài hơi thở hàng tre
Chia tay em về nương náu
Mùa đông ôm ấp chở che

Quá giang nào ai dễ khó?
Một ngày trăm vạn ngày sau
Tương tư về ôm dòng nhớ
Thương em tóc gió bạc đầu

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized