Quá Giang

Tác giả: Thư Trần

QUÁ GIANG.
Thơ: Thư Trần

QUÁ GIANG.
Thơ: Thư Trần

Quá giang một chùm mây
bay qua bầu trời rộng
thấy mình sao bé bỏng
giữa cuộc đời  mênh mông.

Bầu trời sà xuống thấp
để em ngắm ước mơ
để dỗ dành em khóc
để tập em làm thơ.

Cơn mưa phùn nhõng nhẽo
ướt áo em bồn chồn
em suốt đời mơ mộng
biết bao giờ lớn khôn?


Vầng cầu vồng rực rỡ
tựa như chiếc nhẫn vàng
mấy lần thầm ao ước
được ướm vào một phen...!


Dành nụ hôn tinh khiết
quà riêng cho một người
quá giang về quá khứ
e ấp một nụ cười....!

13.12.2015






Quá giang một chùm mây
bay qua bầu trời rộng
thấy mình sao bé bỏng
giữa cuộc đời  mênh mông.

Bầu trời sà xuống thấp
để em ngắm ước mơ
để dỗ dành em khóc
để tập em làm thơ.

Cơn mưa phùn nhõng nhẽo
ướt áo em bồn chồn
em suốt đời mơ mộng
biết bao giờ lớn khôn?


Vầng cầu vồng rực rỡ
tựa như chiếc nhẫn vàng
mấy lần thầm ao ước
được ướm vào một phen...!


Dành nụ hôn tinh khiết
quà riêng cho một người
quá giang về quá khứ
e ấp một nụ cười....!

13.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized