Em Ôm Số Phận Ngậm Ngùi

Tác giả: Thư Trần

EM ÔM SỐ PHẬN NGẬM NGÙI
Thơ: Thư Trần

Em về tìm lại tuổi thơ
một mình hứng nắng bên bờ hợp tan
Dấu chân hờ hững cát vàng
tình trôi về phía địa đàng liêu xiêu...

Phải đâu chỉ một cánh diều?
lòng em ấm lại, ít nhiều bao dung
mang buồn sang để rửa cùng
buồn hờn không sạch lại vùng loang thêm...

Em cười hứng những giọt đêm
giọt dung dăng nhớ, giọt mềm tương tư
Tình em một mảnh nhân từ
trao anh độ lượng lệ dư ưu phiền.

Em mang tròn trĩnh một miền
lưu đày sang cõi phận duyên trốn tình
Trái tim ngốc nghếch lặng thinh
đợi bàn tay lạ dắt mình đến  vui.


Em ôm số phận ngậm ngùi
nương theo phong lữ tìm mùi yêu quen...!


12.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized