Hoài Vương Kỷ Niệm

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Bao cảm xúc trong em hoài lắng đọng
Giọt lệ sầu lạc lõng tiễn chân anh
Nghĩa ân xưa thệ nguyện kết tơ mành
Nào ai biết mong manh thầm đổ vỡ

Em khao khát một mai nên chồng vợ
Nay chợt đành nhung nhớ quặn buồng tim
Mắt hoen cay gom ký ức lục tìm
Tâm rũ rượi hằn ghim hồn nhức nhói

Có giây phút em nhủ thầm tự hỏi
Người đã từng mở miệng nói thương yêu
Lẽ phải chăng cũng chỉ những lời điêu
Làm thương tổn muôn điều day dứt mãi

Em mệt mỏi trái tim oằn tê tái
Vẫn ấp ôm mê mải một mối tình
Tháng ngày dài nén đau khổ lặng thinh
Trong đêm vắng riêng mình vương kỷ niệm.
7/4/2021
Chưa phân loại
Uncategorized