Quà Phương Nam

Tác giả: Thư Trần

QUÀ PHƯƠNG NAM!
Thơ: Thư Trần
Em gói nắng Phương Nam
gửi về nơi phương Bắc
nắng vẫn hoài thắc mắc
không biết anh ở đâu?


Sài Gòn vẫn mưa ngâu
nhưng không hề có lạnh
như vần thơ lấp lánh
em vẫn cài bên hiên.

Ơ! Con nắng hồn nhiên
bỗng dưng sao ích kỷ
mang giá đông mộng mị
Hoa Sữa dậy mùi hương...

Ba mươi sáu phố phường
lặng im chiều trở gió
Hồ Tây in gót nhỏ
có nhớ về phương Nam?


Hồ Gươm nước xanh lam
rơi bóng em ở đó
Anh nghiêng theo lối cỏ
sẽ có em bên đời...!

17.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized