Qua Đèo An Khê

Tác giả: Thiên Lý

QUA ĐÈO AN KHÊ

Thăm thẳm đường về nơi xứ xa
Trời đông nghiêng ngả bóng chiều tà
Đèo cao đón khách, rừng reo gió
Lẽ bóng viễn hành núi với ta ...

Sương mù che khuất biển Phan Rang
Hun hút trời mây giữa đại ngàn
Ninh Chữ chiều nay mưa có lớn
Sóng còn dào dạt tiếng ngân vang

Khói tỏa lưng đèo bay vẩn vơ
Sông Ba chảy ngược tự bao giờ
Ai về Bến Mộng cho ta hỏi
Dòng nước thời gian có thẫn thờ

Ai về phố biển mang lời nhắn
Gió núi mưa rừng rét lạnh căm
Nhé gởi thêm ta màu nắng ấm
Cho người viễn xứ chút hành trang

Sơn nữ hát ca bên suối vắng
Có còn thương nhớ chúa Gia Rai.
Cho ta xin nước bên hồ Trắng. (1)
Ta sẽ cho nàng mượn nắng mai

_______________

1 . Ở An Khê có thắng cảnh Hồ Tuyết

THIÊN LÝ
Chưa phân loại
Uncategorized