Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phũ Phàng

Tác giả: Việt Dương Nhân

Ai đã cho ta giấc mộng vàng
Để rồi tỉnh thức lệ dầm chan
Nửa đêm lặng lẻ ôm buồn chán
Vì đâu gặp mãi chuyện phũ phàng?!

(Paris 8ème, đêm 31-07-1998)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Sông Seine, Hỡi Nàng Ơi !
  • Trở Về...
  • Vạt Nắng Thu
  • Chiều Đông Đó...
  • Gió Tình
  • Bỏ Cuộc
  • Đêm Lễ Tình Nhân
  • Yêu Màu Tím
  • Việt Nam Thư Quán
  • Bát Nhã Tâm Kinh
Thơ tương tự
  • Phũ Phàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phũ Phàng (Dũng Lê Ngọc)
  • Phũ Phàng (Bac Tu)
  • Phũ Phàng (Trần Khiêm)
  • Phũ Phàng (Thiên Ân)
  • Phũ Phàng (Nguyên Hữu)
  • Phủ Phàng (Cỏ Dại Sang Mùa)
  • Phụ Phàng (Đời Lạc Xuể)
  • Phũ Phàng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phũ Phàng Dâu Bể Do Tim (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Khuôn Mặt Em
  • Bão Mưa !
  • Trở Lại Kiến An
  • Tìm Sắc Tím
  • Hà Nội Tuổi Thơ
  • Ta Không Là Diễn Viên
  • Chết Cười
  • Một Chuyện Tình
  • Niềm Vui Dân Chủ Đa Nguyên
  • Bằng Cấp... Vứt Đi!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tocngan.HYTV
  • Nguyễn Vũ Tiềm
  • Shalom Do
  • Thơ Thơ
  • Kim Tuấn
  • Viễn Du
  • Ktd
  • Hermann Hesse
  • Joseph Huỳnh Văn
  • Vĩnh Hảo
©2026 - CungThuGian.com