Phũ Phàng

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Phũ phàng thời gian biết nói ai
Như ai treo trăng giữa bầu trời
Rồi để cho trăng mình thân đó
Áng mây phủ ngập sao trăng vui

Ánh trăng một mình treo chơi vơi
Chẳng thấy tiếng trăng đêm vui cười
Cứ âm thầm lặng qua rèm đó
Để lại mình anh nhớ trăng ơi

Phũ phàng đường đời chẳng gì vui
Dù mấy mùa trôi vẫn mình ngồi
Trò chuyện với ly trà không chủ
Đâu ai nhắc nhủ khi sầu vơi

Phũ phàng lòng thương một người thôi
Lạnh lùng thương tiếc từng ngày rồi
Sợ yêu thương trôi miền xa vắng
Rồi để cho anh sống mình thôi

08.30 giờ đêm 20.10.2016
đêm nay lòng trôi lang thang sầu vắng
Chưa phân loại
Uncategorized