Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phũ Phàng

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

PHŨ PHÀNG

NGƯỜI phũ phàng ân lúc nguyệt mờ
ĐI cùng tiếng gọi thỏa niềm mơ
MỘT cây nến lụn đầu đang vỡ
NỬA giọt tình rơi mộng vẫn chờ
HỒN mãi chôn vùi bên cuộc tửu
TÔI còn ước nguyện giữa bài thơ
MẤT duyên rã phận lòng xao xuyến
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Phũ Phàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phũ Phàng (Bac Tu)
  • Phũ Phàng (Việt Dương Nhân)
  • Phũ Phàng (Trần Khiêm)
  • Phũ Phàng (Thiên Ân)
  • Phũ Phàng (Nguyên Hữu)
  • Phủ Phàng (Cỏ Dại Sang Mùa)
  • Phụ Phàng (Đời Lạc Xuể)
  • Phũ Phàng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phũ Phàng Dâu Bể Do Tim (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • 1157 - Lời Vàng
  • Thắm Mãi Một Tình Yêu
  • Thành Tâm
  • Ấn Độ
  • Bụi Đời
  • Trăn Trở
  • Biển Và Sóng
  • ❣️?tình Đầu Nhớ Mãi Người Ơi...?❣️
  • Khóc
  • Hoa Trắng Thôi Cài Lên Áo Tím (Bản Gốc)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
©2025 - CungThuGian.com