Tác giả: Lê Cảnh Tiến
PHỐ KHUYA
Lần theo ngõ hẻm vết loang mầu
Buổi lạnh mưa chìm bãi trắng phau
Cảnh đẹp vào đêm mờ dãy phố
Trời thanh đổ bóng nhạt căn lầu
Ai ngồi lơ đễnh đầu khung cửa
Kẻ đứng trầm ngâm giữa đoạn cầu
Có vẻ như hồn riêng một cõi
Đang tìm kỷ niệm lúc trời ngâu ./.
Lê Cảnh Tiến 06092017
Lần theo ngõ hẻm vết loang mầu
Buổi lạnh mưa chìm bãi trắng phau
Cảnh đẹp vào đêm mờ dãy phố
Trời thanh đổ bóng nhạt căn lầu
Ai ngồi lơ đễnh đầu khung cửa
Kẻ đứng trầm ngâm giữa đoạn cầu
Có vẻ như hồn riêng một cõi
Đang tìm kỷ niệm lúc trời ngâu ./.
Lê Cảnh Tiến 06092017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Khuya (Trần Hữu Nghiễm)
- Khuya (Trần Đại - Trandaik)
- Khuya (Đình Lang)
- Khuya (Kha Trần)
- Khuya (Ngọc Thạch)
- Khuya Khuya Tuyệt Tữu ! (Tlan)
- Khuya Mưa (Cao Xuân Sơn)
- Khuya Nằm Trăn Trở Với Thời Gian (Trần Minh Hiền)
- Khuya Ngồi Ngắm Những Vì Sao (Trần Minh Hiền)
- Khuya Ngồi Thao Thức Với Ngàn Sao (Trần Minh Hiền)