Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phận Gái

Tác giả: Nguyễn Lâm

Hoa chỉ nở một lần khoe sắc
Quyện làn hương khoảnh khắc đắm say
Một thời phảng phất hương bay
Một thời tan lắng trời mây bẻ bàng.
Đành phận gái hoa đang buổi sớm
Giữa đường đời nở chớm nhân duyên
Biết ai là mối duyên nguyền
Vẹn tròn đạo nghĩa giữ nguyên chữ tình.
PL.21/11/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Phận Gái (Hồng Dương)
  • Phận Gái Bèo Trôi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Phận Gái Quê (Đinh Kim Chung)
  • Phận Gái Thuyền Quyên (TamMuội)
  • Phận Gái Thuyền Quyên (Nguyễn Tâm)
  • Phận Gái Xa Quê (Hoài Nhớ)
  • Phận Gái, (Bảo Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Trang Thơ Tình Ý
  • Hoang Tưởng
  • Khẩu Nghiệp !
  • Chẳng Quên
  • Gió Trên Đồi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 483.
  • Phố Nhỏ
  • Mùa Thu Gõ Cửa (Mượn Tiếng Gõ Cửa Của Nhà Thơ Võ Quảng )
  • Giọt Buồn
  • Trở Lại Vườn Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Lợi
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
©2026 - CungThuGian.com