Phận Gái Bèo Trôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Lang thang bước giữa ngày xuân lạnh lẽo
Kiếp phong trần khô héo quạnh hồn đơn
Xót tim côi não nuột mắt mi hờn
Đời nhạt nhẽo dài hơn là hạnh phúc

Phận con gái lỡ lầm nương bến đục
Ngậm đắng cay những lúc đớn đau cài
Ta thẫn thờ mơ một bóng hình ai
Thầm cất giữ năm dài ghim đáy dạ

Giữa cuộc sống bon chen đầy hối hả
Vững tâm hồn nào nghiêng ngã đảo chao
Nén trong tim chút mật ái quyện trào
Mong trọn nợ khát khao niềm vui mới

Tại số mệnh cam đành duyên ngược lối
Sợi tơ hồng vời vợi mãi cách ngăn
Để chốn đây bao nỗi nhớ in hằn
Ghì tâm khảm trở trăn hoài day dứt

Chợt nghe thấy nhói đau nơi lòng ngực
Bởi chúng mình hai thái cực đối nhau
Cớ vì đâu tê tái bện tim nhàu
Gieo khổ lụy ngàn sau sầu biệt cách.
28/2/2019
Chưa phân loại
Uncategorized