Phai Phôi Tháng 3

Tác giả: Mì Ngố

Tháng ba về còn vương bao nổi nhớ
Câu hẹn thề sao căn cớ bỏ quên
Lối ngày xưa một góc vắng buồn tênh
Chiều nhạt nắng lênh đênh bên dòng đợi.
Tháng ba về không có gì nhắn gửi
Câu thơ buồn muôn thuở bởi niềm riêng
Hương tóc xưa còn trăn trở ưu phiền
Như chết nghẹn giữa miền xa với nhớ.
Tháng ba về không chồi đơm hoa nở
Không bướm vàng bay bỡ ngỡ bên hiên
Không vườn xuân khi nắng gió triền miên
Không nguyệt quế quyện hương vào mắt biếc.
Tháng ba về cả một trời da diết
Lời thương này ai biết tỏ cùng ai
Thẩn thờ trông một bóng dáng dần phai
Sao quên được những tháng ngày... dẫu cũ.

Mì Ngố
02/03/2020
Chưa phân loại
Uncategorized