Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ơn Người.!

Tác giả: Tấn An

Ơn người trả mãi chưa xong
Lòng ghi, dạ tạc, biển trời không quên
Mai kia vật đổi sao dời
Ơn người ta trả, nghĩa xưa quết đền...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Đến Đây Từ Đâu
  • Chiều Tháng Năm Hạ Về
  • Khai Giảng Ngày Hội Vui
  • Đêm Trác Loạn
  • Vũ Trụ
  • Năm Mới Chúc Nhau Bình An
  • Lặng Lẽ Nhìn Mưa
  • Tĩnh Lặng Tâm Tự Hỏi
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Sinh Lão Bệnh Tử
Thơ tương tự
  • Ồn à (Xuân Vy)
  • Ơn Ai (Sương Anh)
  • Ơn Cha (Tiểu Minh Ngọc)
  • Ơn Cha (Lê Sáng)
  • Ơn Cha Biển Rộng Non Dài (TamMuội)
  • Ơn Cha Mẹ (Nguyễn Quang Long)
  • Ơn Cha Nghĩa Mẹ (TamMuội)
  • Ơn Cha Nghĩa Mẹ (Huỳnh Lâm Phong)
  • Ơn Chị (Trường Phong)
  • Ơn Chúa, Thứ Sáu Đến Rồi (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • An Nhiên
  • Chậu Rau Muống
  • Chẳng Lẽ
  • Khoảng Cách Trong Giao Mùa
  • Itsuka Shiori
  • Anh Yêu Em Người Đàn Bà Đã Củ
  • Cuộc Hành Trình Vĩ Đai
  • Bồng Bềnh Nỗi Nhớ
  • Nhớ Lớp
  • Ái Dược Tình Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
©2025 - CungThuGian.com