Ồn Ã

Tác giả: Xuân Vy

Sao cuộc đời cứ trôi đi ồn ã?
(Chợ lúc nào yên lặng được đâu)
Thắc mắc vô duyên Ừ vô duyên tệ
Đôi lúc ngớ người hỏi vẩn một vài câu

Chợ chiều bán rau quả đục sâu
Chợ đời bán trái địa cầu rắc rối
Cái chợ duyên tình càng ồn ào sôi nổi
Bán kiếp người, bán tiếng gọi trái tim

Con phố bình yên xin đôi phút yên bình
Đừng ngốc dậy dù gió giông rù quến
Lặng lẽ như cái thuở bờ chưa là bến
Đất trời còn là một khoảng hoang sơ

Cỏ cây cô đơn cỏ cây hoảng sợ
Ừ thì thôi cứ ồn ã. Quen rồi !
Tập lê chân hàng giờ qua góc chợ
Nghe tiếng ồn...át cuộc sống,
Cũng vui !...

Xuân Vy,
Chưa phân loại
Uncategorized