Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ở Trong Bộ Não Của Tôi Khốn Khổ

Tác giả: Mr.Smile

Ở trong bộ não của tôi khốn khổ 
Bạn chớ tìm lời khuyên nhủ thông minh.
Vì ở đó chỉ có tiếng lư cầm
Và tiếng sáo vang lên đầy vui vẻ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Thổn Thức
  • Thánh Tuyền Yến
  • Em Ngồi Sông Duỗi Sông Co
  • Ngại Ngùng
  • Mòn Mỏi Đợi Chờ
  • Ánh Trăng
  • Hạ Nhớ
  • Bài Thơ Một Bài Tháng Tư
  • Thầm Gọi Mùa Xuân
  • Nhân Cách Đẹp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
©2025 - CungThuGian.com