Nữa Đời Cất Giữ

Tác giả: Thiên Lý

NỬA ĐỜI CẤT GIỮ

Anh đã viết muôn ngàn lời thương nhớ
Vắt cạn tim từng giọt xuống dòng thơ
Để đêm về em ngồi đọc trong mơ
Nỗi chờ đợi không còn vương lên mắt

Anh gởi cả tấm chân tình sâu sắc
Những tháng ngày trôi nổi chốn bể dâu
Giữa bao la trong một phút tương cầu
Hồn ngất ngưởng đã bước vào ngỏ nhớ

Và gửi đến cho em tình duyên nợ
Áo sông hồ mang nặng túi gió sương
Gánh lãng du thôi bỏ lại dọc đường
Đời lãng tử nay trao về quá khứ

Xin gửi lại nửa đời nơi lữ thứ
Một nửa đời cất giữ để yêu em
Sẽ làm chăn ấm lạnh dáng thon mềm
Sẽ làm gối tựa bờ vai mảnh khảnh

Làm phên chắn tiết đông hàn giá lạnh
Mượn vầng trăng rải ánh sáng lung linh
Để đêm đêm thủ thỉ chuyện tâm tình
Ngàn cay đắng không nói lời xa cách

Tình yêu ta như đôi chim liền cánh
Chữ chung tình không một nét ...đơn sai
Anh ru em vào những giấc mộng dài
Hạnh phúc mãi với tình yêu kỳ diệu

Thiên Lý
28/12/2018
Chưa phân loại
Uncategorized