Nỗi Niềm Tháng Sáu

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Ta đã trở về lối cũ rêu phong
Xa lạ quá bốn bề đầy quạnh vắng
Chợt thấy hồn đờ đẫn
Bước ngập ngừng giữa tơ rối ngổn ngang

Có còn đâu góc khuất thiên đàng
Thuở hồng hoang ngọt ngào câu chia sẻ
Để giờ đây lạnh lùng cơn dâu bể
Mắt mỏi mòn tìm kiếm lại ngày xưa

Tháng sáu về trĩu nặng hạt mưa
Mờ mịt quá con đường như lạc lối
Đâu còn ai để dịu cơn hờn dỗi
Khoảng thênh thang buồn bã đến nao lòng

Góc vườn xưa chìm vào cõi mênh mông
Chưa phân loại
Uncategorized