Nỗi Niềm Mị Châu

Tác giả: Thiết Dương

NỖI NIỀM MỊ CHÂU
(Ô thước kiều)

Thục Phán ngày xưa buổi dạo thuyền
Giữa dòng thanh vắng gặp cơ duyên
Cửa thành Âu Lạc thù xa giẫm
Lẫy nỏ Kim Quy mệnh phỉ nguyền
Ải bắc thềm đông gìn mãi vẹn
Đồng này biển ấy giữ còn nguyên
Uy năng mãnh liệt ngàn phương khiếp
Đất nước yên vui SỬ VẪN TRUYỀN

SỬ VẪN TRUYỀN lưu cái biệt tài
Móng thần vệ quốc bến trần ai
Triệu Đà đình chiến âm mưu vạch
Trọng Thủy cầu thân nội ứng cài
Khoe mẽ anh hùng oai tựa thánh
Gạt nàng công chúa đẹp như mai
Đổi trao đồ giả gây phiền lụy
Nối giáo cho gian TRƯỢT DỐC DÀI

TRƯỢT DỐC DÀI nay hạnh phúc tàn
Quân nhà thất trận cảnh lầm than
Thù ngay trước mặt sầu như thể
Giặc sát sau lưng tủi ngút ngàn
Vừa tưởng lấy chồng trời đã định
Nào ngờ trúng kế mộng đà tan
Hồn thiêng trả lại cùng non nước
Lỡ bước sa chân SUỐI LỆ TRÀN

SUỐI LỆ TRÀN dâng mọi ngõ đình
Khóc người tội nữ nét đoan trinh
Một do đời hận tay bày kế
Hai bởi thân trao kẻ bịp tình
Nầy chốn trẻ già luôn thẳng thật
Hỡi vùng sông núi vẫn tươi xinh
Có ông hàng xóm đầy nham hiểm
Nên phải lo toan vận nước mình.

Thiet Duong _12/10/2018
Chưa phân loại
Uncategorized