* Nỗi Lòng Viễn Xứ *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NỖI LÒNG VIỄN XỨ

Cấy cày kiệt sức phải theo
Thân già mỏi mệt cố trèo khó khăn
Dẫu bao vất vả nhọc nhằn
Đợi ngày hưu trí má nhăn cũng đành...
.
Trời đông quá ít mây thanh
Lạnh lùng sương bủa trên cành lá khô
Chán chê một kiếp hải hồ
Nhớ về đồng ruộng khoai ngô quê mình
.
Mượn câu lục bát lung linh
Gởi vào đôi chữ hữu tình thân thương
Bên trời mòn gót dặm đường
Tha hương đất khách đoạn trường nhớ quê...
.
Vui cùng thi hữu cận kề
Xướng lên bạn họa tỉ tê mặn nồng
Biết rằng trần thế hư không
Bụi đời vây phủ chất chồng ngày qua
.
Đôi lời giữ chặt ôn hoà
Làng thơ Facebook nên hoa tặng đời
An lành hay mặc tả tơi
Thì tay cứ viết rã rời cũng cam...
.
Hằng ngày bận rộn việc làm
Vài câu nhắn gởi phương Nam bạn hiền
Dòng tình thắm đượm triền miên
Chung vui hạnh ngộ ba miền tâm giao...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 15-11-2016
Chưa phân loại
Uncategorized