Nỗi Lòng Tháng Tám

Tác giả: Mai Thúy Hải

NỖI LÒNG THÁNG TÁM

Mấy ngày nay cứ mưa lũ triền miên
Cả miền trung buồn đau trong nước mắt
Mọi thứ tan hoang theo lũ trôi mất
Trung - Bắc lầm than ngập trắng hết rồi .

Chính quyền ơi ! Dân hết đứng lại ngồi
Còn gì đau hơn trong nỗi lòng tháng tám
Không chút nắng mai , Cả đất trời u ám
Hết cơn bão này cơn khác nổi tiếp nhau .

Đê điều vỡ tan nước về ...ngập trắng phau
Còn đâu nữa hoa màu cho vụ đông sắp tới
Những ngày yên bình là điều ước xa vời vợi
Ôi ! thương quá quê mình nghèo mãi chẳng ấm no.

Tháng Tám về là người dân lại gánh nặng âu lo
Đất Miền Trung - Vành nôi giữa hai đầu đất nước
Chính Quyền đâu ? Sao đành lòng ăn ngủ cho được
Khi thấy đất nước mình - Dân gánh chịu bao hậu quả thiên tai.

Bão lũ cứ đổ về biết trách lỗi do ai
Đàn gà mẹ nuôi chết rồi còn đâu nữa
Nhìn ánh mắt trẻ thơ giọt lệ đang trào ứa
Bởi có những gia đình mất mát cả người thân.

Tháng Tám ơi ! Em hờn trách kêu van
Xin ông trời đừng mang cuồng phong nữa
Để cho người dân còn có nhà có cửa
Cày cấy gieo trồng cho kịp vụ thu đông .

12/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized