Nỗi Lòng Mùa Thi

Tác giả: Thiên Ân

NỖI LÒNG MÙA THI
Mùa thi gọi em đành thức sớm
Trang sách hồng ôm trọn giấc mơ
Sương đêm còn đọng vai hờ
Lược gương mở khép câu thơ gieo vần

Mùa thi gọi đôi chân rảo bước
Mặt trời lên quen thuộc lối đi
Phượng hồng trước cổng thầm thì
Đôi chim chuyền nhánh rù rì trên cao

Mùa thi gọi nôn nao lồng ngực
Thời gian trôi đánh thức tim em
Đó đây bàn ghế , bảng đen
Những ô cửa sổ bật đèn sáng trong

Mùa thi gọi chút lòng vương vấn
Số báo danh phấn trắng in mau
Giấy kia ôm ấp mộng đầu
Com pa , thước kẻ ...chìm sâu góc nào?

Mùa thi gọi tên nhau thổn thức
Bài toán kia vô cực là đâu?
Bút chì trắc nghiệm tô mau
Ngắn dài , khó dễ nghiêng sầu cho ai?

Mùa thi gọi trống dài... thôi thúc
Kim đồng hồ giây phút đi qua
Những câu tự luận xót xa
Ngậm ngùi lấp lửng ....hai , ba đầu hàng

Mùa thi gọi xốn xang kỉ niệm
Hạ cuối cùng nói chuyện hợp tan
Người ơi thương nhớ ngập tràn
Muôn ngàn lối rẽ đi ngang cuộc đời
Ngày 17/6/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized