Nỗi Lòng Mùa Xuân

Tác giả: Nvpk

Xuân chưa đi, mà phượng hồng đã vội
Mang cánh bướm về vẫy gọi hè sang
Bằng lăng nôn nao khoác áo tím dịu dàng
Mặc xuân xanh còn rịt ràng xóm ngõ!

Năm này xuân lòng đăng đăng trăn trở
Chẳng đặng đừng, xuân ở lại buồn xo!
Xuân vẫn đây, song nào phải hẹn hò
Xuân dấm dẳng, muộn phiền đan lo lắng!

Xuân lẳng lặng trầm mình trong im ắng
Sầu vây quanh… nghe mặn đắng tràn dâng!
Cõi nhân gian đang thống khổ muôn phần
Hoạ vô cớ bủa dương trần tang tóc!

Bật hỏi lòng… tiếng lòng khô không khốc!
Hỏi trời cao sao nên nỗi bi thương
Bao ngày qua nhân loại nhuốm thê lương
Khắp dương thế phủ một màu tê tái!

Xuân mong thay ánh hồng mau trở lại
Soi rạng ngời từng ngóc ngách dương gian
Nụ cười xuân lại lấp lánh nương ngàn
Cùng nắng hạ hát bài ca miên viễn!

Một mùa xuân u uất 2020 - nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized