Nỗi Lòng Con Thơ

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Chân chùng gối mỏi liêu xiêu
Đời con thiếu Mẹ khổ nhiều...Mẹ ơi
Lê thân...cuối biển cùng trời
Mềm môi nuốt lệ chơi vơi...đắng lòng.
Con thơ khát sữa ngồi mong
Mẹ sao nỡ bỏ giữa dòng đau thương
Thế gian lắm những đoạn trường
Tham chi phú quý vội buông...cắt tình.
Sống nơi hoa lệ phồn vinh
Khi nào nghĩ đến con mình...bơ vơ.
Ngàn xưa cho đến bây giờ
Hùm Beo đâu bỏ con thơ...ngậm ngùi.
Mẹ tìm lạc thú sống vui
Có hay con trẻ...dập vùi...xác thân
Bà con lối xóm xa gần
Có thương cũng chỉ mấy cân gạo thừa.
Mỗi lần trời đổ cơn mưa
Thân con sũng ướt như vừa...tắm sông
Mồ côi... trôi nỗi bềnh bồng
Chăn không áo thiếu giữa Đông lạnh lùng.
05.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized