Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Lòng Con Gái

Tác giả: Trần Văn Anh

...
Đã đôi lần em muốn viết tình yêu lên anh
Em muốn viết dấu chấm cuối dòng.
Để một lần, em yêu anh thật lòng mình
Nhưng nghĩ rồi liệu có nên không anh ?
Lỡ mai kia tình theo gió trôi đi
Tình yêu này, em còn lại những gì ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Chưa Nói
  • Nhớ !
  • Gio Linh Quê Hương Tôi
  • Tháng 7
  • Tôi Yêu
  • Không Đề
  • Thương Nhớ Em !
  • Đợi
  • Thứ 7 Buồn
  • Nỗi Buồn Tháng 7
Thơ tương tự
  • Nổi Lòng Con (Hồng Dương)
  • Nỗi Lòng Con Hổ (Bảo Cường)
  • Nỗi Lòng Con Nhìn Mẹ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nỗi Lòng Con Nhìn Me.. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
  • Nỗi Lòng Con Thơ (Cohoang Tinhbuon)
  • Nỗi Lòng Con Trẻ (Diệu Nguyễn)
  • Nỗi Lòng Công Viên (Quoc Hung Nguyen Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Cũng Từ Một Loại
  • Về Lại Bình Dương
  • Đường Thu
  • Nhật Ký Mười Một Tháng Chín Năm Hai Ngàn Lẻ Một
  • Trái Tim Tâm Huyết
  • Mẹ Việt Nam
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 971.
  • Buồn Phận Lê Dân
  • Tiếng Thầm Xuân Nữ
  • Lạy Ông Obama
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
©2025 - CungThuGian.com