Nỗi Đau Bỏ Lại

Tác giả: Diệu Nguyễn

Bỏ lại hết những muộn phiền ngày cũ
Để bắt đầu bằng suy nghĩ mới hơn
Vì tương lai.... làm điều mình ấp ủ
Yêu bản thân và buông bớt ghét hờn

Sao không thể nếu trong lòng kiên quyết
Nhìn cuộc đời bằng những mảng tốt tươi
Thì em ơi nỗi đau dù cay nghiệt.....
Chẳng thể lâu dưới ánh sáng mặt trời

Bỏ sau lưng những rối rắm cuộc đời
Muốn sướng - khổ mãi hai chiều đối lập
Suy cho cùng bởi do ta mê chấp
Ôm cái TÔI ve vuốt chẳng chịu rời

Từ hôm nay phải thay đổi đi thôi
Tự cho mình cái quyền được hạnh phúc
Biết chấp nhận và nhớ - quên đúng lúc
Thì nụ cười mới giữ được trên môi

Bỏ lại hết những dại khờ nông nổi
Để trưởng thành, để cứu rỗi..... Chính Ta.!.

29/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized