Nỗi Buồn Phủ Kín Tâm Tư

Tác giả: Trần Thi Thủy

Có đôi lúc thấy lòng mình vụn vỡ
Muốn lãng quên mọi sự ở trên đời
Muốn để cho giọt nước mắt không rơi
Mà sao tim cứ khơi hoài cảm xúc .

Có đôi lúc tưởng như mình sẽ gục
Bởi cuộc đời sao cứ mãi đắng cay
Bao năm qua và cho đến hôm nay
Vết thương cũ vẫn cứ hoài rỉ máu .

Có đôi lúc thấy tình co chân chạy
Sợ yêu thương khơi lại những xót xa
Vết thương cũ nào đã được liền da
Sợ nhiều thứ khiến tâm hồn chao đảo .

Tim cứ sợ mà lòng như gió bão
Muốn đừng yêu sao cứ nhớ nhung hoài
Trong cuộc đời sợ lần nữa bước sai
Sợ đau thương chất chồng thêm lần nữa .

Em sợ lắm trái tim còn một nửa
Yêu thương kia xin người hãy đem về
Em sợ hồn lại vào cõi u mê
Đừng đến nhé tình ơi đừng đến nhé !
Chưa phân loại
Uncategorized