Nỗi Buồn Em

Tác giả: Dã Tràng Cát

Nỗi buồn em nhẹ trôi miền giao cảm
Tay đưa hương mà mắt ướt thơ ngời
Nỗi buồn em mây chụm về che nắng
Lộng tơ xanh và lấp lánh ơn đời


Nỗi buồn em rải tràn trên lối cỏ
Nụ cười hiền nở tình tự môi thơm
Em thấu hiểu hay trời đang thấu hiểu
Con của Người nhịp tim cánh xuân đơm


Gió lay động khẽ khàng tình lay động
Nức nở lòng tràn giọt ái trinh nguyên
Hương thanh khiết đã lộng vào cánh gió
Và bay đi mở lối những truân chuyên


Nỗi buồn em thiên thần cùng e thẹn
Dấu cánh vào hồn thánh thiện bật ra
Muôn hoan khúc ngợi ca Cha Tạo Hoá
Thật đong đầy muôn ý vị hồn ca


Nỗi buồn em khép cung lòng thanh tịnh
Ươm cảm thông cuộc sống đứng chờ em
Em đâu biết Tình Cha Ba Ngôi đó
Đang mở lòng Nguồn Thương Xót ngày đêm.


Dã Tràng Cát
Giao cảm vào Năm Lòng Thương Xót 2015-2016
Chưa phân loại
Uncategorized