Đổi Mới Mỗi Ban Mai

Tác giả: Dã Tràng Cát

Đêm trầm lặng ru ta vào ngơi nghỉ
Đêm âm thầm chăm sóc nửa vầng dương
Đêm cõi đất chờ đón ánh diệu thường
Đêm nhân loại được phủ bóng tình thương.


Rồi ngày đến bừng nở ánh ban mai
Ta trông ngóng sự Hiển Diện của Ngài
Làm sao ta gánh nổi gánh hằng ngày
Nếu Cha ta không luôn bên nâng đỡ!


Mỗi người con mỗi vóc hài thể trạng
Mỗi khát khao mỗi nỗi niềm cáng đáng
Một địa cầu vẫn xoay vần ngày tháng
Dệt tâm tư dâng lên Đấng Nhân Hiền.


Tưởng thoáng chốc mà mỗi ngày biến đổi
Cuộc nhân sinh thoăn thoắt những lý trình
Sao đổi ngôi, người trần tình trăn trối
Phút xum vầy vụt thoát ánh bình minh.


Dã Tràng Cát
Vườn Tịnh Tâm
12/1/2016
Chưa phân loại
Uncategorized