Nỗi Buồn Chim Sáo

Tác giả: Trần An

Có một người con gái
Đôi mắt vương nét buồn
Thấp thoáng dòng lệ tuôn
Thương chuỗi ngày cay đắng

Đã một thời xa vắng
Em lặng lẽ theo chồng
Ngày tiễn em qua sông
Mẹ già rơi nước mắt

Ngỡ trọn tình son sắt
Đầm ấm nghĩa phu thê
Nhưng mãi nuốt ê chề
Bao năm dài mòn mỏi

Nhiều năm dài tự hỏi
Hạnh phúc ở nơi đâu
Tan nát mối tình đầu
Bởi người chồng vô đạo

Những trận đòn hung bạo
Vết sẹo hằn thịt da
Còn đâu nét mặn mà
Của một thời xuân sắc

Sáo dạ buồn héo hắt
Thân xác giờ tàn phai
Sáo đành xổ lồng bay
Mặc trời giăng bão tố

Sáo bơ vơ tìm tổ
Giữa mênh mông đất trời
Giữa mịt mù biển khơi
Nơi nào là tổ ấm?

Sáo buồn duyên phận hẩm
Sáo giờ chẳng buồn bay
Sáo như đã mệt nhoài
Cạn khô dòng nước mắt…

Trần An - Saigon 13.02.2015
Chưa phân loại
Uncategorized