Nợ Nhau

Tác giả: Thiên Ân

NỢ NHAU
Ta nợ nhau mùa thu vàng lá
Những chiều phai nghiêng ngả , ngả nghiêng
Với làn gió mát , môi mềm
Với hàng ghế đá công viên ngày nào?

Ta nợ nhau nôn nao lồng ngực
Đêm trắng đêm rạo rực bên nhau
Thời gian lả lướt qua cầu
Người xưa nay vội về đâu bóng mờ?

Ta nợ nhau giấc mơ cõi mộng
Khi con tim bắt sóng nhấp nhô
Trăm cay ngàn đắng mơ hồ
Màu dĩ vãng , vội đẩy xô ...tình gầy

Ta nợ nhau áng mây mỏng dính
Gió vo tròn bịn rịn nghìn đêm
Lạc tông nốt nhạc tìm quên
Mấy ai còn nhớ bén duyên gối đầu?

Ta nợ nhau cau trầu chưa hái
Vôi chưa nồng tình chạy trốn xa
Gót mòn níu bóng câu ca
Thương người ta , thương người ta...rã rời

Ta nợ nhau không lời im ắng
Trên vai ngoan gánh nặng cơn đau
Thì thầm to nhỏ mai sau
Con thuyền không bến ngân sầu đáy tim
Ngày 27/4/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized