Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nợ Em

Tác giả: Thiết Dương

NỢ EM

Nợ do bạc tóc vẫn non đầu
Nợ để phiên tình họ cũng thâu
Nợ một câu yêu làm vạn dỗi
Nợ đôi lời mến gánh muôn sầu
Nợ cho đêm vắng dài canh mộng
Nợ để mi buồn đẫm giọt ngâu
Nợ chữ trăm năm rồi chẳng nhớ
Nợ nên em đã bước qua cầu.

Thiet Duong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Nợ Em (Vô Thường)
  • Nợ Em (Gia Long Hp)
  • Nợ Em (ĐTH Nhã Vy)
  • Nợ Em (Lê Viết Tư)
  • Nợ Em (Tạ Thăng Hùng)
  • Nợ Em (GQM)
  • Nợ Em (Lê Cảnh Tiến)
  • Nợ Em 1 Đời (Lê Việt Vỹ)
  • Nợ Em Anh Nợ Mãi (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Nợ Em Giấc Mơ (Lê Đức)
Thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Thổn Thức
  • Thánh Tuyền Yến
  • Em Ngồi Sông Duỗi Sông Co
  • Ngại Ngùng
  • Mòn Mỏi Đợi Chờ
  • Ánh Trăng
  • Hạ Nhớ
  • Bài Thơ Một Bài Tháng Tư
  • Thầm Gọi Mùa Xuân
  • Nhân Cách Đẹp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
©2025 - CungThuGian.com