Nợ Em

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

•Nợ Em••
Khi em chẳng muốn nói lời nhung nhớ
Nhưng đông về nỗi nhớ cứ hanh hao
Má bớt hồng vì mùa đông thiếu nắng
Môi em khô bởi thiếu một nụ hôn

Sao buồn rồi mà em chẳng nói ra
Anh vô tình để đông mãi thiếu nắng
Anh vô tình để môi em khô rát
Cứ giận hờn vì anh mãi nợ em

Anh nợ em chiều caffe dạo phố
Và nợ em lời hứa hẹn buổi đầu
Còn nợ em giọt lệ khóc vì anh
Cũng nợ em nụ cười đã héo úa

Tuổi trẻ kia thời gian lỡ mất rồi
Anh biết mình chẳng bao giờ đủ trả
Trả sóng tình em dào dạt vô bờ
Cả đời này thiếu nợ em mà thôi
ĐTH Nhã Vy 07.08.18
Chưa phân loại
Uncategorized