Niềm Tin Kiên Định

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đã qua chưa, gian truân thử thách
Còn lại gì... dơ/ sạch/ đục/trong
Giữa mênh mông sóng nước bềnh bồng
Đây cõi tạm sao lòng không tạm
Năm sẽ qua, đêm trôi ngày rạng
Ta vẫn cười, mơ vẫn man man
Hoài bão bay lơ lửng giữa đàng
Bước chân nặng, hoang mang chắn lối
Không còn nữa tháng ngày nông nỗi
Gánh gạo tiền, hết nặng đi thôi
Sao lòng tin vơi bớt chút rồi
Cười mãi để đời trôi lặng, nhẹ
Qua hay không... vẫn hoài nhắc khẽ
An tự tâm, giàu có tự lòng
Buông nữa đi, lắng mãi sẽ trong
Giữ kiên định một dòng, vững lái
Bớt tham lam sẽ mau tự tại
Thôi nhìn lên để sống khoan thai
Níu niềm tin giữa gió mây bay
Cười như thể kiếp này không uổng.

Dec 18
Chưa phân loại
Uncategorized