Niệm Khúc Cuối (2)

Tác giả: Hồng Dương

Niệm khúc cuối viết riêng ai hiểu?
Nỗi cô đơn vì thiếu dáng ai
Đêm khuya đón ánh trăng dài
Buồn thương se lạnh bờ vai buốt sầu...

Biển yêu núi xin khâu mây biếc
Mây yêu mưa đừng tiếc qua mau
Tình yêu là chốn sầu đau
Đem thương nhớ tới khắc sâu tình đầu...

Ngọt ngào đó đem màu say đắm
Chút đắng cay tê thấm tâm can
Nụ hôn ôm nỗi chứa chan
Hồn như đứa trẻ thơ chan chứa tình...

Em ấm áp lung linh vô hạn
Anh lạnh lùng chai sạn cuồng quay
Nào ai ai biết đêm nay
Nào ai ngơ ngẫn đổi thay bến tình...

Nghẹn ngào chút bóng hình tan nát
Câu hát ngân bỗng ngắt nữa vời
Cõi hồn lạc bến chơi vơi
Đôi ta lạc mất giữa vời nhân gian

Thơ tan tác không gian rời rạc
Âm trầm buồn vần lạc điệu hư
Nhạc buồn trầm bổng ưu tư
Trái tim tan tác nát nhừ từ đây...
Chưa phân loại
Uncategorized