Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Niệm Khúc Cuối

Tác giả: Calong Nguyen

Cô đơn lê bước tìm sương lạnh
ôm bóng tối mờ, nhốt khổ đau
một mình ta bước trong lặng lẽ
nghe tiếng tơ lòng, khóc ngổn ngang
khóc cho vỡ nụ cười tan tác
khóc cho tim nhàu nát tơi bời
khóc cho đời màu hồng tan hết
sống ở trên đời.. khóc thế thôi..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ươm Nắng
  • Mộng Mị
  • Mùa Hạ Và Con
  • Chuyện Tình Mùa Thu
  • Đông Về
  • Gửi Một Nụ Cười Xuân
  • Nhớ
  • Quên Đi Quá Khứ
  • Lắng Sầu
  • Tình Sương Khói
Thơ tương tự
  • Niệm Khúc Cuối (Thiên Ân)
  • Niệm Khúc Cuối (Kim Nhung)
  • Niệm Khúc Cuối (Lê Cảnh Tiến)
  • Niệm Khúc Cuối (Chu Thị Thúy Nga)
  • Niệm Khúc Cuối (2) (Hồng Dương)
  • Niệm Khúc Cuối Mùa Đông (Lê Gia Hoài)
Thơ bạn muốn xem
  • Việc Của Lá.
  • Bước Chiều
  • Mười Thương (Gia Tien)
  • Thôi Vĩnh Biệt!
  • Trả Lại Em Nửa Con Tim
  • Bến Trăng
  • Những Bông Hồng Tặng Mẹ
  • Đón Xuân
  • Giữ Gìn Sông Núi Dựng Xây Quê Hương
  • Gọi Trọn Tên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
©2025 - CungThuGian.com