Niệm Khúc 9

Tác giả: Thiết Dương

NIỆM KHÚC 9

Rượu nồng chưa uống mà say
Trong bao niềm nỗi đọa đày tâm tư
Ai đành niêm chặt túi thơ
Cho thuyền lữ thứ bơ vơ giữa dòng

Bày chi cái cảnh chờ mong
Bến sầu hiu hắt đắng lòng thi nhân
Ngày giông tháng bão xoay vần
Sức người có hạn mà xuân bẽ bàng

Nhạc tình lịm giữa mùa sang
Hồn thơ cố gượng nghe càng xót xa
Vườn yêu nắng có mặn mà?
Sao biền biệt mãi cho hoa lạnh lùng

Bao năm chỉ một mùa đông
Hỏi người tri kỷ xuân hồng chốn nao.

Thiet Duong _9/2013
Chưa phân loại
Uncategorized