Những Vần Thơ Xướng Họa 49

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & LƯU HOÀNG LƯU

ĐÓ RỖNG

Mùa nay lũ đổ nước san bằng
Cỏ lắm rong nhiều bụng ních căng
Cậu chuối no lòng bơi dạo vũng
Chàng trê ấm dạ búng xem hằng
Bà tung thính vãi lờ to thả
Mụ ném mồi vung lưới rộng chằng
Cá đủ ăn rồi đâu mắc bẫy
Đêm về trách cuội dỗi hờn trăng
23/11/2018
Luuhoang Luu

——-

HUYỄN MỘNG
( Họa )

Bão táp triền miên phủ ngập bằng
Đông này áp thấp mãi tràn căng
Phiền lo lắm bận trào mưa vũng
Xót ngại nhiều hôm lấp ánh hằng
Ngẫm cảnh lòng đau , buồn chẳng nói
Sầu không muốn nghĩ , kiếp mây chằng
Âm thầm dõi mắt phương trời rộng
Ước nguyện cho đời sáng tựa trăng
23/11/2018
Yêu Thoáng Qua
Chưa phân loại
Uncategorized