Những Vần Thơ Xướng Họa 4

Tác giả: HUY VŨ & YÊU THOÁNG QUA & LƯU HOÀNG LƯU

HẠ BỆ

Tưởng chắc đinh là chú vội thăng
Người mong có được chút công bằng
Bàn trên cậu hưởng no lòng nhặng
Cỗ dưới chàng ăn béo dạ thằng
Xót nghẹn tình dân ...thần bẫy đặt
Đau vùi nghĩa đảng ...lưới trời giăng
Dù to mũ nhỏ đều phang thẳng
Có Bác soi đường mọt gãy răng
21/01/2018
Luuhoang Luu

———

RỰA MẦN RĂNG
Họa

No tròn béo bụng ném bài thăng
Dẫu lắm thần thông chả sánh bằng
Quỹ nước eo xèo như lũ nhặng
Quyền dân lác đác được mươi thằng
Mua hình kẻ sĩ buông mành chắn
Mượn dáng nhân hiền thả lưới giăng
Kém phận do vì chân bước thẳng
Cao phần gối lếch “rựa mần răng”?

Huy Vũ

————
HỌA
TƯỞNG THĂNG

Cứ nghĩ mai này sẽ được thăng
Ngày qua đút nhét tậu thêm bằng
Ai dè nát hết như ruồi nhặng
Hắn ngỡ tàn bay tựa kiến thằng
Xót trí âu sầu do mộng vỡ
Đau lòng ảo não bởi buồn giăng
Đầu to khối óc nào ngay thẳng
Tính toán cho nhiều rụng mịa răng.
21/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized