Những Khúc Tình…

Tác giả: PHẠM KHANG

1…
Em thật hơn nhung lụa
khi thân thể em là kiệt tác trong một giấc mơ lãng mạn và hào hoa của Đức Chúa Trời
như mây ngũ sắc
em vẽ nên ánh sáng của ảo diệu
hóa thành rượu của tâm hồn
đánh thức lòng dũng cảm
của những người say đắm mê em…!

2…
Em dịu dàng hơn cả một câu hát buồn
câu hát có người con gái đẹp sang sông theo chồng
bỏ lại phía sau câu chuyện mà lòng không thể khóc
em có phải là cánh lá lạc mùa
rơi nghiêng ngả
mong người đừng đến nhặt…!

3…
Ta mang mùa của em
dạo chơi đêm biển
mùa nỉ non da thịt tưng bừng
mùa đánh thức cơn động tình mất nết
mùa hoang vu ta biệt xứ bên trời
chao ôi
biển đêm ấp ôm vú mộng
những đường cong lõa thể trời ban
và sóng nước
và mắt em đen lắm
biển có dâng niềm say lên em không…!
Chưa phân loại
Uncategorized