Những Giọt Mưa Không Về Tân Sơn Nhứt

Tác giả: Caphesuotngay

(Bài thơ viết cho một "giọt nghĩ")

Những giọt mưa không về Tân Sơn Nhứt
Bàn chân ôm nắng, nặng con đường
Tháng 8 trôi nhanh hơn viễn tưởng
Đất trời chia hai nửa vầng dương

Ăm ắp hành trình, bộn bề, gói ghém
Từ bàn tay hơ lửa mùa đông
Mátxcơva quấn vào niên thiếu
Những mảnh khăn len của cõi lòng

Rồi đây sẽ buổi chiều nghe biển hát
Người ngang qua vùng sóng cô đơn
Mằn mặn thân nằm ê ẩm cát
Thuỷ triều lay động giấc đêm đen

Giọt lệ nín, màu kim thân, bất động
Sau màn hương khói quyện trầm tư
Tiếng hè phố phải chăng còn rộn rã
Hay chỉ là mộng ảo vô hư

Những giọt mưa không về Tân Sơn Nhứt
Xé hồn người, rít nghiến đường băng
Đâu đó chợt mây buồn sâm sẫm
Phía xa mù... im đến lặng câm

Khung cửa kính, bóng hình che khuất
Ngoảnh nhìn, mờ mí mắt tiễn đưa
Ly biệt ấy đâu muôn đời, nhưng vẫn
Ướt sũng chiều Tân Sơn Nhứt không mưa

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized