Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Những Cảm Xúc Về Thăm Non Nước Cao Bằng...

Tác giả: PHẠM KHANG

mình về nuôi cái cùng con/ để anh đi trẩy nước non Cao Bằng...)

TRẦM TÍCH TẠO NÊN HÌNH HÀI CỦA ĐÁ
ĐÁ MANG MẶT NGƯỜI ĐÁ CÓ TÌNH YÊU
BUỔI ĐÁ KHÓC ĐÁ CƯỜI TA ĐÂU BIẾT
LUÂN VŨ HỒNG HOANG ĐÁ BỔNG HÓA TÂM HỒN ...!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Những Cảm Xúc Trong Tâm Hồn (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Bạn Bè !
  • Không Có Mùa Hè
  • Tấc Lòng
  • Đôi Mình Vui
  • Ta Vẽ Thiên Đường Quên Đúng Sai
  • Như Ngọn Gió Vỗ Về Con Tim Vỡ
  • Lạc Giọng
  • Giận Hờn!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1956)
  • Cọng Rơm Mùa Này
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
©2025 - CungThuGian.com