Đoạn Tuyệt Vần Thơ , Tìm Tri Kỷ Thơ

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Hồng Dương

ĐOẠN TUYỆT VẦN THƠ
thơ : -N3- Nguyễn Ngọc René

Sách đã nói thơ không xướng họa
Thi nhân buồn nắng tỏa hư không
Cô đơn một bóng ngóng trông
Như người lữ khách lạc trong sương mờ
*
Còn đâu nữa uớc mơ đưa lối
Biết chốn nào một cõi bao la
Cùng ai thi vị ngân nga
Vài câu song thất gọi là duyên thơ
*
Duyên đã kết người lờ sao nỡ
Đoạn lià chi tình lỡ thơ buồn
Từ nơi xa thẳm nhớ nguồn
Trao nhau gắn bó mây luồn ý thơ
*
Nếu địa ngục trăng mờ đoạn tuyệt
Thi nhân còn ngắm nguyệt làm gì
Còn đâu có được vần thi
Tim khô sỏi đá mộng thì nát tan
*
Số trời định miên man câu phú
Đời và thơ ấp ủ riêng tư
Tỏ lòng câu chữ đôi từ
Tiếp đời xướng họa lừ đừ cũng cam
*
Tuổi đã lớn không ham tâm tiếng
Miễn cùng vui quyến luyến bạn bè
Bây giờ đã cuối mùa hè
Cùng ôm song thất mà nghe lá sầu...
-N3- Nguyễn Ngọc René 26/08/2015
********
TÌM TRI KỶ THƠ
Thơ: Hồng Dương - Nguyễn Hồng Dương
( Cảm tác sau khi đọc bài ĐOẠN TUYỆT VẦN THƠ của Nguyễn Ngọc Rene)
*
Tri âm hỡi từ đâu gửi tới
Lời thơ hay chới với sự tình
Tâm tư sầu muộn thân hình
Đau lòng xót dạ tội tình thơ ơi !
*
Thơ song thất buông lơi cánh gió
Động tình chung đứng ngó bên song
Lời thơ âm hưỡng mênh mông
Tuyệt tình sao để lòng mong ngóng hoài...
*
Đã tri kỷ trần ai ai oán
Đã tri âm chớ nạn kiếp người
Sinh ra cái kiếp thơ đời
Tức nhau tiếng gáy ông trời chu di
*
Thơ ai viết ôm ghì nỗi nhớ
Tình ai trao duyên lỡ trăng cao
Vần thơ đoạn tuyệt là sao ?.
Ngẫn ngơ tri kỷ đau trào máu thơ....
*
Buồn đau khổ ngẫn ngơ chiếc bóng
Tội bài thơ lóng ngóng nhịp vần
Trả đây thơ bạn tình thân
Tìm bao năm tháng gặp vần thơ hay
*
Chớ đoạn tuyệt thơ say song thất
Nhịp buông lơi ngây ngất người ơi
Tri thơ váng bóng ở đời
Rã rời một cõi tơi bời hồn thơ !...
Chưa phân loại
Uncategorized