Những Bức Tình Thơ

Tác giả: Thiên Lý

NHỮNG BỨC TÌNH THƠ

Anh thường bảo chúng ta đang hạnh phúc
Là say nồng hương mật ngọt tình iu
Nhưng anh ơi! thời gian tính không nhiều
Sẽ không đợi ...không chờ ta trước mắt...

Và anh hứa tình chúng ta ...muôn sắc
Để đôi mình được hạnh phúc vui tươi
Để thi nhân say đắm nét hoa cười
Em đợi mãi... mấy mùa thu vàng lá...

Hồn thi sĩ luôn bước vào xứ lạ
Mãi kiếm tìm những vẻ đẹp... tinh hoa
Cho lời thơ như gió mát hiền hoà
Cho hoa bướm cùng say sưa ngây ngất

Anh cứ hẹn để ngày vui trôi mất
Để em chờ cho hương sắc phôi pha
Vì thời gian như dòng nước trôi qua
Nghe Tiêu Tương ngân nga lời tiễn biệt.., (1)

Về anh nhé đừng để lòng hối tiếc
Hãy trở về như lời hứa nghe anh
Đưa em vào những ngày mộng đẹp lành
Đem âu yếm tô hồng trên má thắm

Động Đào nguyên, vườn Địa đàng, trái cấm...
Khúc Nghê thường và phố quận Nam Kha
Xứ thành TROY nhiều châu báu ngọc ngà. (2)
Xem hoang tử Paris thời cổ đại...(3)

Gom tất cả những thơ tình chép lại
Để thành sách lưu giữ mãi ngàn năm
Những trang thơ rực sáng ánh trăng rằm
Sẽ là NHỮNG BỨC TÌNH THƠ đẹp nhất

1. Tiêu Tương. Sông Tiêu và sông Tương thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc chỗ hợp lưu ở Linh Lăng gọi là Tiêu Tương
Tiêu Tương tượng trưng cho sự ly biệt

2. Thành TROY là có thật theo các cuộc khảo cổ cho biết thành TROY nằm ở thành phố Canakkale Thố Nhỉ Kỳ trên một đồi gần cảng thẳng ra biển đã bị cát vùi lấp có niên đại 5.000 năm trước



Thiên lý
2018
Chưa phân loại
Uncategorized