Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Những Âm Bản Của Tâm Hồn

Tác giả: PHẠM KHANG ...

ĐIỀU KHÔNG THƯỜNG
LÀ BẢN NHẠC KHÔNG KHÓC
THAO THIẾT VÔ BIÊN
MÊ MẢI BÊN LÒNG EM DỊU HIỀN
EM HÃY LÀM MÙA CƯỚI
LUNG LINH ÁNH MẮT MÔI CƯỜI
GỌI BẢN NHẠC TƯNG BỪNG RỘN RẢ
HOA MÚA TRÊN PHÍM ĐÀN NHƯ EM THẬT LÀ XINH
VÀ EM NGỒI TRONG LÒNG ANH NHƯ BUPBE BÉ BỎNG
LÊN NGÔI CUỘC TÌNH ĐI TRỌN NHỮNG BUỒN VUI ...!

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Một Bài Hát Của Phạm Khang
  • Nàng Lại Nhớ Người...
  • Giấc Mộng Liêu Trai
  • Người Ơi...em Gọi...!
  • Sắc Lá Thu Đi…
  • Một Vài Ghi Nhận Về Tập Bút Ký Đường Đời Của Vũ Duy Hòa
  • Nàng Là Giấc Mơ Xinh...
  • Em Là Tình Anh Mê Mải Những Bến Bờ
  • Theo Em Những Vết Đời
  • Những Đoạn Rời Rạc...và Lang Thang
Thơ tương tự
  • Những Âm Bản Về Một Câu Hát Buồn (PHẠM KHANG)
Thơ bạn muốn xem
  • Hạt Mưa
  • Già Nhìn Tuyết Đổ
  • Nên Ru Hồn Ngày Mai 1
  • Vermont Quê Nhà
  • Cõi Nhớ
  • Biển Chờ
  • Cả Đất Và Cả Trời Cũng Không Hề Chứa Đựng
  • Khùng Cả Lũ!
  • Những Điều Tôi Yêu- “ce Que J’aimais” Của
  • Sinh Nhật Nhỏ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
  • Bút Kòm
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
  • Thái Dịch Lý Đông A
  • Kiếm Ka
©2025 - CungThuGian.com