Như Thực Như Mơ

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Anh đã đến một chiều nắng ấm
Thẩn thơ ngoài vườn cấm nhà ai
Bên trong lồng nét trang đài
Có tàn lá liễu rủ dài soi gương

Trang tuyệt sắc tẩm hương thơm ngát
Đứng bên hồ nước mát thưởng hoa
Áo dài theo gió thướt tha
Mỏng như sương mỏng bay qua mặt hồ

Vàng như thể nắng cô đọng lại
Sáng như da con gái đang xuân
Một mâm bày sẵn thời trân
Khói nghi ngút tỏa tuyệt trần thơm ngon!

Khách đến cửa đang còn đằng hắng
Một nụ cười tỏa nắng đón chào
Cánh môi thắm nét mai đào
Nàng tiên kiều diễm mời vào tiệc xuân

Chẳng nhớ nổi mấy lần nâng chén
Chỉ còn hay đã bén duyên nàng
Cả đời một giấc mộng vàng
Rõ ràng như thực, lại càng như mơ!
14 / 3 / 2023.
Chưa phân loại
Uncategorized