Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Như Cánh Phù Dung

Tác giả: Trần An

Phù dung tan tác vẫn hoài hương
Nét đẹp kiêu sa đến lạ thường
Dẫu kiếp hoa tàn trong thoáng chốc
Hương thơm đọng lại gửi ngàn phương

Đời người tan tác tựa nam kha
Lặn ngụp trăm năm kiếp ta bà
Vay gửi thân hèn vương trọn kiếp
Thà rằng như cánh phù dung xa…

Trần An - Saigon 18.03.15
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phút Tạ Từ
  • Lời Yêu Trong Mắt
  • Rót Nắng Cho Má Em Hồng
  • Thơ Tôi Làm !!!
  • Lời Của Gió
  • Nhung Nhớ
  • Lời Đắng
  • Mừng Sinh Nhật Con Gái - Con Thằng Bạn Tui
  • Em Đến Bên Ta
  • Phận Hát Rong
Thơ bạn muốn xem
  • Giấc Mơ Vô Thường
  • Ngày Trở Về 3
  • Ngực Trầm Hương Ấu Thơ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 482.
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (4)
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (44)..
  • Thật Là
  • Gửi Cậu Người Con Gái Tớ Yêu Hơn Sinh Mệnh
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (577)
  • Giậu Mồng Tơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
©2025 - CungThuGian.com