Nhớ !!!

Tác giả: Biển Vắng

Anh ơi ! Em viết cho anh
Rất nhiều thơ tình lãng mạn
Tình yêu đẹp theo năm tháng
Cho gần khoảng cách mình xa.

Anh gởi sóng gió làm quà
Biển Xanh khơi xa đảo vắng
Biết em nhớ trong tĩnh lặng
Dỗ dành anh nói yêu hơn.

Xa mãi em khóc dỗi hờn
Cho sóng vỗ về Biển Vắng
Anh về nhà mình đầy nắng
Rạng ngời lóng lánh mắt em.

Em hiểu ngày tháng lênh đênh
Quanh anh chỉ toàn là sóng
Nhớ thương em gởi gió lộng
Ước ngày xa cách mau qua....!

BV 23.3.2015
Chưa phân loại
Uncategorized